Nguyễn Khang

[Góc quà vặt]
Quẩy nóng 20cm
Quẩy ban đầu dài, nhưng cắt ra để dễ ăn.
- Quẩy thơm thơm, ngầy ngậy, có khúc giòn khúc mềm, thỉnh thoảng ăn có vị ngon ngọt như quẩy đùi gà.
- Nước chấm chua cay ngọt vừa miệng, sự thật là mình đã húp hết bát nước chấm cho đỡ phí vì nó rất hợp với mình, hợp với vị quẩy, hợp với khung cảnh trời chiều gió thoang thoảng hương xuân.
- Ngoài quẩy ra còn có bánh bao chiên nhân thịt siêu nóng
Chấm 8/10
Quán mở từ 7h-21h (ghi trên biển) quá phù hợp cho các bạn muốn tụ tập sáng, chiều hay tối đều được. Phục vụ nhanh, ngồi vỉa hè thoáng, không bị mùi các thứ xung quanh ảnh hưởng:))
Giá 5K/ quẩy
Nước me đá: 8K, Sữa ngô: 12k
Đc: 431 Nguyễn Khang xem tiếp
Guz morning ace
Sáng ra đã nghĩ đến đồ ăn rồi.
Chả là e đi ăn Dakgalbi mãi mà chỉ ăn ở Nguyễn Khang vs Vũ trọng phụng. E muốn hỏi có 2 quán Dakgalbi ở Nguyễn Chí Thanh, giữa quán gần Lotte với quán gần Vincom NCT thì quán nào là quán cùng cơ sở vs Ng Khang ạ bên nào real bên nào fake hic hic
Xin hỏi 1 câu có tý lquan nữa là : ace có biết món nào /quán nào có món ăn rưa rứa vậy ko ạ? E bị nghiện đồ kiểu trộn trộn/xào xào và có phomai (tóm lại là món khô, k có nước) xem tiếp
Chiều hôm nọ mình lọ mọ lên "Chợ đồ ăn của các mẹ" kiếm gì đó bỏ bụng, vì cơm phở chè cháo mãi cũng chán. Thấy có bạn đăng bán mấy đồ lẩu cốc, bánh tráng trộn, mỳ trộn tương đen, kèm theo cả list các dòng trà sữa. Tìm hiểu bài viết thấy có cả page, mình vào xem thấy nhiều comment review về quán và đồ ăn. Gần công ty mình, hôm sau mình đến quán review xem có đúng như thế không.
Hôm đó mình gọi 1 mì trộn, 1 trà ô long kem cheese, 1 bánh tráng trộn. Tổng tiền : Trà olong kem cheese trân châu đen và trắng mix: 36,000 loại cốc 50ml. Mỳ trộn tương đen: 30,000. Bánh tráng trộn: 15,000. Tổng bill: 81,000.
Nhận xét về sản phẩm: Trà rất thơm, ngon, vị trà đậm đà, không bị ngọt hay nhạt, kem cheese nhiều béo ngậy, trân châu ngon.
Mỳ trộn tương đen nhiều nhân, ăn 1 bát mì này và nửa cốc trà đã no lắm rồi. Cảm giác đồ ăn rất tươi và chất.
Bánh tráng trộn: Món này cực ngon, vị bánh tráng và nước sốt rất đậm đà , rõ vị sốt thịt bò.
Nhận xét về giá: Mức giá trà rẻ hơn rất nhiều các quán trà hiện nay mà chất lượng không thua gongcha.
Nhận xét về quán: Quán thoáng mát, mỗi tội đường vào hơi khó tìm, phải tìm theo địa chỉ cạnh trường học. Trong quán có mấy bức tranh tường tự vẽ phù hợp style học sinh. Đồ ăn đa dạng, sạch sẽ. Nhân viên nhiệt tình niềm nở ra đồ nhanh.
Gửi bà con page tham khảo:/
Điaj chỉ: Nguyễn Khang, cạnh cổng trương cấp 3 Yên Hoà, ở đây có nhận Ship xem tiếp
[GÓC REVIEW] Nộm Hoa mai, 111A5 Thành Công.
“Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ mập đi mập lại hoài?
Vậy thì đến A5 với em đi chứ sao còn cứ hoài tìm đâu?”
= ))))
Sân A5 thần thánh chắc ai cũng biết. Tương truyền bạn sẽ chẳng bao giờ bị đói ở cái sân khu tập thể này. Số là mình có dạy một bé ở ngay khu này nên tuần cứ phải gọi là lượn qua đây vài lượt = )) Như cá gặp nước vậy. Nhưng hôm nay chỉ xin phép review về quán nộm Hoa mai thôi, mấy quán khác hẹn ở những post sau, chủ yếu vì mai mình thi rồi = ))))
1. NỘM BÒ KHÔ
Thực tế thì đây là quán thứ 2 mình ăn nộm bò khô. Ăn xong phát quyết luôn đây là quán ruột. Lần đầu mình ăn ở đối diện Quẩy béo Nguyễn Khang, nói thật bò khô mà y như thịt trâu gác bếp mấy mùa ăn như nhai rễ tre. Còn bò khô bên này vừa ngon vừa mềm thơm lại nhiều. Một bát nhiều ú ụ. Gia vị nêm nếm vừa miệng cực kì, chua chua ngọt ngọt. Ôi kể ra mà thêm tí cay nữa thì cuộc đời sống ăn được bát nộm này thì đúng không còn gì hối tiếc nữa các bạn ạ = )))
2. NỘM SỨA
Thành phần của bát này y hệt bát nộm bò ở trên. Tất nhiên, thay bò khô bằng sứa. Nhưng không hiểu sao hôm mình ăn bát này lại nhạt (đáng kể) so với bát nộm bò khô. Bù lại, rất nhiều sứa. Nhắc lại, rất nhiều = )) Sứa trong vắt, giòn sần sật nhìn đã thích mắt vl rồi huống chi ăn vào.
Mà chắc nhạt là do gia giảm lúc bỏ đồ vào của chị đầu bếp đấy chắc hôm nay chị ấy nhẹ tay bỏ ít thôi. Bữa khác mình lại ăn thử lại xem có đậm vị hơn không = ))
3. TRỨNG CÚT XÀO ME
Cá nhân mình ăn trứng cút xào me quán này không ngon bằng cái quán thứ 2 bên tay trái (nếu đi ngõ vào trường học vào) ở sân A5. Tên quán này thì mình không nhớ lắm nhưng quán này chuyên đặc trị các thể loại ốc và trứng cút. Hẹn ở post sau nhé : )))
Sốt cũng không có gì đặc biệt, ăn vào về nhà cũng chẳng còn lưu luyến gì trong tâm trí nữa. Thôi bỏ qua. Chắc quán là nộm gia truyền nên những món ngoài nộm không ngon lắm âu cũng là dễ hiểu. = )))
4. BÁNH BỘT LỌC
Đấy, mình xin phép vả vào mồm mình. Tuy chuyên nộm nhưng bánh bột lọc ở đây rất ngon luôn = )) Ít nhất là ngon (gần như là nhất) trong khu này trong cảm nhận của mình
Bánh đầy ụ nhân thịt tôm, cắt miếng ăn vừa miệng.
Tuy nhiên, mình không thích nước chấm của quán lắm = ))) Ngoài nước chấm bình thường pha thêm chút lạc thì cũng không đặc sắc lắm.
Nước chấm này cũng là nước chấm cho nộm tai heo cuốn lá sung mục số 5. = ))
Ảnh chụp đĩa bánh không được xanh tươi lắm vì cả mình và con bạn đều không thích ăn rau mùi = ))
5. NỘM TAI HEO CUỐN LÁ SUNG
Điểm cộng đầu tiên là đưa đồ ra đầy đủ cả tai heo cả rau cả đồ ăn kèm. Đồ ăn kèm có dứa, sung muối và dưa chuột, hết có thể xin thêm nhé.
Tai heo giòn sần sật, ăn nhiều không ngán, thính thơm vl cuốn cùng lá sung vị bùi bùi.
À điểm trừ chút xíu là lá sung bàn của mình hơi già. Và nước chấm hơi không ngon như ở mục số 4 đã trình bày.
Ngoài ra thì nước đậu, chắc là do pha chế tùy hôm nên hôm nhạt hôm ngọt. Nói chung là đen thôi đỏ quên đi vì hôm nay nước đậu của mình cũng hơi nhạt = )))
Quán order đồ ra nhanh, không phải chờ lâu dù quán lúc nào cũng đông. Mình đã chụp full menu cho bạn nào cần.
Cảm ơn mọi người : )) xem tiếp
Chắc chắn mình sẽ bye ốc 29 Nguyễn Khang sau tối nay
Ốc: cảm giác k nóng hổi, sờ vào chỉ thấy âm ấm
Nem chua: ko ngon, thật sự là k ngon tí nào
Chân gà: mình cảm giác ăn nó ko đc giòn như mọi hôm, hơi bở bở và k ngấm đc gia vị, gọi 2 đĩa mà chỉ ăn đc 1 đĩa rồi gói 1 đĩa mang về vì tiếc tiền
Ngao: sạn quá nên mình trả lại luôn rồi k kịp chụp )
Mình ăn rất nhiều lần rồi nhưng thực sự chất lượng càg ngày càg đi xuống k thể cứu vãn đc nữa ý xem tiếp
[góc nhờ vả]
mình là sinh viên mới lên HN ở Nguyễn Khang - Cầu Giấy.
Do ở kí túc nên không đc nấu ăn, tự túc.
ai biết quanh đó có quán nào ăn đc mà rẻ chút không, mình cảm ơn. xem tiếp

Thấy có 1 bạn review nem nướng ở Xuân Thuỷ nên tớ viết 1 bài cho các bạn biết quán nem nướng ngon. 25k 1 suất nhé các tình yêu. Như hình của t là 3 suất
Quán này trước ở 17 Dương Quảng Hàm bây giờ chuyển ra số 14 ngõ 439 Nguyễn Khang rồi nè. Trước ac chủ có cửa hàng bán mà bh chỉ bán onl thôi. Các cậu ở gần có thể qua mua về nhà ăn nha. Mình đi ăn từ lúc anh chị mới mở quán ăn xong nghiện luôn ý. Kiểu tuần nào cũng đến đóng họ 1-2 lần anh chị chủ dễ thương cực, cứ để ý khách gần hết gì là lại cho. Nem k bị cháy mà nó cứ thơm ý. Ưng nhất cái nước chấm á. Mà a chị chủ là ng miền trong nữa chứ. Như hình của mình là 3 suất. Đầy đặn mà nước chấm lúc nào cũng nóng hổi ý. Có lần a chị nghỉ mình đi ăn thử ở Xuân Thuỷ ) chắc chẳng bao giờ có lần t2 quay lại quán nem ở Xuân Thuỷ nữa. Nem thì cháy, nước chấm thì nhật toẹt
#góckhen xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Hôm nay đi chơi ưng quá nên phải dành một review khen tưng bừng cho Cup of tea ( 317 Nguyễn Khang).
+ View: Mình đánh giá khá cao view ở đây, đẹp, thoáng, rất nhẹ nhàng, tinh tế. Điều mình thích là quán được decor khá cẩn thận khi mỗi góc đều rất đẹp, ko như 1 vài quán chỉ tập trung decor 1 số chỗ cho khách check-in, có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà tầm nhìn trước mặt cũng rất đẹp. Điểm cộng siêu lớn là quán rất thơm, thơm kiểu nhẹ nhàng rất relax. Âm nhạc cũng nhẹ nhàng, du dương. Chấm 10/10
+ Đồ uống: mình uống Smoothie Đào và Greentea Latte thì cả 2 món đều ngon. Smoothie thơm, ngọt vừa, có vị hơi chát của trà( trong menu quán có ghi thành phần có trà Earl Grey). Greentea Latte ngon, vừa mồm. Điểm trừ là 2 cốc hơi ít và hơi nhiều đá. Chấm 8/10
+ Phục vụ: các bạn nhân viên của quán lịch sự và nhẹ nhàng. Với mình thế là vừa đủ, gặp quán nhân viên nhiệt tình, nói nhiều quá mình cũng hơi sợ . Mình thích là lúc mình đi tầm 5h chiều, các bạn có cầm bình tưới cây và dọn lại vườn. Là 1 con người thích cây cối như mình thì nhìn cách các bạn ý nhẹ nhàng tưới cây, ngắt lá già, chỉnh cây mình cũng thấy vui, điểm cộng siêu siêu lớn. Chấm 9/10
% mình sẽ quay lại luôn. Rất phù hợp với những bạn cần 1 quán coffee nhẹ nhàng, tinh tế và để relax hay chỉ đơn giản là 1 nơi để suy nghĩ mà giá thành không quá cao.
P/s: hơi buồn 1 tẹo là bác bảo vệ lạnh lùng quá. Lúc mình vào và lúc ra đều đông xe, bác thì đang ngồi dỗi mà bác kệ mình luôn, cho 3 đứa con gái tự dắt xe ra xe vào :((((( xem tiếp
[ góc ghen có chê có ]
Hnay rảnh thèm ăn nướng nhưng lại k đi nên quyết định đi ăn thử Mr dakgalbi ở Nguyễn Khang ( vì mình ở Yên Hoà nên ngại đi xa )
Gọi nửa con gà rút xương phô mai + Cơm rang kim chi
( Cơm rang kim chi 2/10đ ) ăn chán vô cùng k bằng 1 xuất cơm rang thập cẩm 20k ngoài hàng phở " Giá đĩa này 80k "
( Gà rút xương 8/10đ ) ăn gà ngon k bị bở tok cũng ngon mềm dai NHƯNG nưar con mà đĩa bé tí sốt ngon hơi mặn ăn vs cơm trắng thì vừa
Mình có order thêm 1 bát cơm trắng thì a chủ có mang cả 1 bát canh rong biển khi mình bảo mình k order thì a bảo đi kèm vs cơm trắng ) nên ăn thôi canh rong biển thì ngon lắm k bị tanh với lợ
Đồ ăn kèm như Kimchi va củ cải muối thì ngon nhất là Kimchi thề mình chưa ăn kimchi ở đâu muối ngon như ở đây )
Tổng thiệt hại 3 món gọi là 245k free nc lọc ( điểm cả quán 7,5/10 ) sẽ quay lại ăn món khác xem tiếp
[ Góc Review ]
Nay mk xin review 2 món quen thuộc là Bánh Giò & Bánh bột lọc nộm bò khô
2 món này cùng nằm ở đg Nguyễn Khang- Cầu giấy. Cả cái con đg Nguyễn khang thì mk chỉ thích ăn ở 2 quán vỉa hè này , nay lâu lắm ms lại lượn qua và ms vào hội nên h ms có cơ hội review cho 2 quán này
T1 là bánh giò: mk cũng đi ăn bánh giò nhiều chỗ nhưng khs vẫn thích chỗ này nhất, Bánh Giò Bà Thoa nằm ở vỉa hè cạnh phòng giáo dục, ở đầu Nguyễn Khang đi đg cầu giấy rẻ vào
Tên quán v thôi chứ bác ấy k già đâu Bác ấy bán từ 2r-3h chiều và nhiều hôm 4r-5h là hết sạch bánh r, hôm nào muộn thì 5r. Quán rất đông khách vì nó rất ngon, bánh lúc nào cũng nóng hổi, nhân bánh vừa phải đủ ăn và có nhiều loại giò cho mk ăn kèm như giò bò, giò nạc, giò tai.... Bánh k thì 15, thêm giò là 20
T2 là đi lui lên 1 đoạn cùng con đg Nguyễn khang đó bạn sẽ thấy quán Quẩy Béo và đối diện bên đg là Quán Cô Huyền nằm trên vỉa hè
Quán Cô Huyền bán nguyên Bánh Bột Lọc & Nộm Bò Khô thì thg mk đi ăn là toàn gọi 1 bát lẫn 30K.
Giờ mở hàng thì muộn hơn quán kia 1 tí là 3r-4h ms mở và cũng tầm 5r-6h là đã hết hàng r Bánh bột lọc cũng rất ngon và đặc biệt món nộp thì qtrong nhất là nước trộn, nc trộn ở đây k chê vào đâu đc và ăn lẫn vs bánh bột lọc thì quá tuyệt luôn + thêm là bạn nào muốn ăn quẩy nóng thì bảo cô ý gọi quẩy bên quán đối diện sang mà chấm lẫn vs nc trộn nộm, ăn ngon hơn là nước chẩm quẩy của quán ( quẩy quán đó chỉ 5k/1 cái mà quẩy dài lắm nếu đi 2 ng thì ăn xong nộm rồi gọi thêm 1 cái quẩy 2 ng ăn chung là vừa. Còn bạn nào ăn khỏe thì tùy )
Dạ xin hết, mời các bạn đi thưởng thức thử xem tiếp
Góc khen Quán Nộm Bò Khô
K biết trong hội cod ace nào nghiện món nộm bò khô như e k ạ.
E ăn thử khá nhiều nơi nhưng chọn được nơi ngon từ rau nước chấm bò khô bánh bột lọc ntn thì quá thoả mãn.
Ae khu vực gần Cầu Giấy có thể qua thử đối diện 427 Nguyễn Khang cô ngồi bên bờ sông bán ạ. Cô bán chỉ từ 3h đến 6h là nghỉ có ngày hết sớm cô nghỉ sớm.
Chỉ từ 30-40k/1 suất ú ụ.
Kính hội xem tiếp
Mấy hnay nằm vùng hộiddeer chọn lọc mấy chỗ ngon ngon để đi chén với anh nhà mình
Sau đây mình xin review về những chỗ mình đã ăn theo cảm nhận của mình và anh nhà

1. Yeol Kwang
Đc: D20/D6 KĐT mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN (đồ ăn ở đây khá đắt)
Mình đi 2 vc gọi nửa chân gió nóng. A nhà cứ đòi gọi thêm tokbokki (vì đc sếp người Hàn gthieu tok với canh xương ở đây ngon) mà mình phải hạn chế ăn cay 1m ông ăn thì đắt quá lại k hết nên thôi Đồ ăn gồm:
- 1/2 chân giò nóng: chân giò ngon, mềm lắm. K biết mng thế nào chứ mình toàn chọn miếng mỡ mỡ ăn cảm thấy ngon hơn thịt nạc mỗi tội chân giò nhanh nguội quá nên ăn càng về sau càng ngấy.
- Canh kim chi (tặng kèm): mình thích nhất canh kim chi chua chua cay cay phê lắm mỗi tội trong canh đc 2-3 miếng đậu bé xíu cả 2 miếng thịt ba chỉ chắc do đồ đi kèm nên ít. Mình thấy bán riêng là 120k/suất canh kim chi hay sao ấy
- Trứng hấp phô mai (tặng kèm): trứng hấp khá ngon nhưng do mình ăn hơi đậm nên thấy trứng nhạt. Với cả có phomai ở trên nên phải ăn nhanh k để lâu phomai sẽ bị dai và k ngon nữa đâu ạ.
- Cơm gạo cẩm (20k/bát): lần đầu mình ăn cơm này ở nhà người chị có a chồng là người Hàn nghiện gạo này lúc đầu ăn thấy k ngon càng về sau càng thích vừa ngon vừa bổ tốt cho mẹ bầu
- Kim chi cải thảo + kim chi củ cải (tặng kèm)
- Nước lọc mát (tặng kèm)
=> Tất cả như trong ảnh là 310k ạ. 2 vc mình ăn xong no phè phỡn
2. Highland
Bình thường mình vào highland auto freeze trà xanh nhưng htrc đọc đc nhiều cmt của các bạn khen TRÀ SEN VÀNG nên mình quyết định order cả 2 cốc để 2vc mình uống. Mình gọi cho chồng trà sen vàng để a thử độc trước xong mình mới mon men xin ít để thử. Thử 1 tí hết 1/4 cốc thế là ông đòi luôn lại ông hút lấy hút để như sợ mình tranh mất
Lúc về mình có hỏi trà ngon không thì a bảo "e nhìn cốc xem còn gì không "
- Freeze trà xanh (59k size vừa) vẫn ngon vậy đậm vị trà xanh uống phê lắm luôn. Thạch cũng man mát ngon lắm huhu
- Trà sen vàng (49k size vừa) thì best vch hạt sen mềm, thạch đỏ đỏ gì ấy cũng ngon, nhai giòn giòn. Thêm vào list mỗi khi đến đây
3. Ôppa chicken (đồ ship)
- 1/2 gà sốt (120k)
Hôm mình gọi ship là tầm 11h tối. Mình định order đùi + cánh cả gà sốt lẫn gà rán để ăn thử xem tnao mà hết mất r chỉ còn bán nửa con. Bthg mình thích ăn gà sốt ở Mr.Dagakbi ở 2A Nguyễn Khang ấy nên quyết định gọi 1/2 gà sốt ở đây ăn thử xem ntn. Gọi order thì thấy a nv k nhiệt tình lắm nch kiểu k cảm xúc ấy
Bản thân mình chỉ thích ăn đùi với cánh nên hđấy order nửa con mà nhiều thịt trắng quá đùi với cánh kèm thì bé tí sau mình ăn hết phần da gà còn thịt trắng hsau chồng ăn nốt )). Ăn ở đây thì cũng bthg chứ k ngon lắm (theo khẩu vị của mình nhé). Nếu sau có bị gà nó vật thì vẫn sẽ order ở đây nhưng sẽ thử gà chiên vì htrc đọc đc bài thấy khen gà chiên ngon hơn
Tip cho các bạn ăn còn thừa đến hôm sau là cho vào nồi ít nước với chút mật ong + ớt hàn rồi cho gà vào đảo lại cũng ngon lắm
4. Bánh cuộn Vinmart
Cũng do đọc được nhiều bạn khen bánh cuộn trà xanh ngon nên tối qua tranh thủ đi nộp tiền điện mua thử 2 cái là trà xanh với nho.
- Bánh trà xanh (11k) hơi cứng, k đc mềm cả xốp nhưng đậm mùi trà xanh lắm
- Bánh nho (10k) mềm hơn, nhưng hơi ít nho khô mình ăn chỉ thích nhặt nho khô.
Mua về hí hửng bảo chồng là e mới đọc review thấy nhiều người khen bánh ở đây ngon lắm ông cầm bánh lên ăn thử miếng trà xanh thì bị chê ngay từ miếng đầu vì mất thường đã thấy xẹp và cứng hơn bánh nho. Chắc tại mình mua ở chi nhánh nhỏ nên k ngon xem tiếp
Có bạn nào đến Cup Of Tea ở Nguyễn Khang và The Coffee House ở Nguyênc Khánh Toàn hoặc Bà Triệu rồi cho mình xin feelback về view và đồ uống với xem tiếp
[ REVIEW ] Hôm nay mình review về quán Chevi mới khai trương ở Nguyễn Khang nhé
- Khi mới bước vào quán mình thấy quán khá rộng, có cả tầng hai, nhân viên quán cũng nhiệt tình quán được trang trí khá đẹp mắt nữa
- Vì là khai trương mua 1 tặng 1 trong 2 ngày (6/5~8/5) nên mình cũng muốn vào uống thử :> Mình gọi 1 cốc trà sữa chân trâu size M và đồ uống tặng kèm mình gọi hồng trà sữa (topping pudding)
- Về thời gian thì nhân viên phục vụ nhanh, khoảng 5' là đã có trà để uống rồi !! >"< Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn cốc trà là bán kính cốc khá to, màu trà nhìn cũng đẹp mắt :">>> , nhưng về độ cao thì còn thấp hơn của tocco size M
+ Hồng trà sữa: Thật sự khi uống mình thấy khá thất vọng vì vị của nó gọi là nhạt quá nhạt so vs mình và mình cũng thấy nó có vị như trà lipton đào ấy còn về topping nói luôn là ăn không ngon, không thấy có vị vani hay gì hết, mà còn ít nữa! nói chung là dở.
+ Trà sữa chân trâu: Uống đến cốc này mình thấy vị tạm ổn, nhưng điểm trừ lớn lại là việc chân trâu ở đây dai khủng khiếp >"<
===> Inconclusion: Never quay lại .-. xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH]
QUÁN ỐC 29 - NGUYỄN KHANG
Tối hôm qua tầm 9h30 mình và bạn mình qua quán ỐC 29 ở Nguyễn Khang (gần cầu Cót) ăn. Bọn mình gọi 2 ốc luộc và 1 ngao luộc cùng lúc nhưng nhân viên chỉ mang ra ốc. Bọn mình đợi 30 phút k thấy mang ngao ra hỏi nhân viên thì người bảo sắp mang, người thì không bảo gì. Tầm 10h10 đợi lâu nên mình hỏi 1 cô (không biết là chủ hay nhân viên ở đó chỉ thấy cũng mặc đồng phục quán) là ngao của bọn mình có chưa k có thì bọn mình về. Thế là bà cô ấy sừng cồ gào lên rồi đuổi thẳng bọn mình rồi mắng xơi xơi vào mặt bọn mình như thể mình đi ăn xin nhà bà ấy không bằng. Bộ mình ăn trả tiền chứ xin nhà bà ấy à? Bực không chịu được.
Nếu như quên thì nói câu thông cảm hay xin lỗi với bọn mình thì ok chẳng vấn đề gì, nhưng đây thì quát thẳng vào mặt khách không nể nang ai hết. Thái độ phục vụ không thể chấp nhận được! Bọn mình xin cạch và k bao giờ quay lại! xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH]
QUÁN ỐC 29 - NGUYỄN KHANG
Tối hôm qua tầm 9h30 mình và bạn mình qua quán ỐC 29 ở Nguyễn Khang (gần cầu Cót) ăn. Bọn mình gọi 2 ốc luộc và 1 ngao luộc cùng lúc nhưng nhân viên chỉ mang ra ốc. Bọn mình đợi 30 phút k thấy mang ngao ra hỏi nhân viên thì người bảo sắp mang, người thì không bảo gì. Tầm 10h10 đợi lâu nên mình hỏi 1 cô (không biết là chủ hay nhân viên ở đó chỉ thấy cũng mặc đồng phục quán) là ngao của bọn mình có chưa k có thì bọn mình về. Thế là bà cô ấy sừng cồ gào lên rồi đuổi thẳng bọn mình rồi mắng xơi xơi vào mặt bọn mình như thể mình đi ăn xin nhà bà ấy không bằng. Bộ mình ăn trả tiền chứ xin nhà bà ấy à? Bực không chịu được.
Nếu như quên thì nói câu thông cảm hay xin lỗi với bọn mình thì ok chẳng vấn đề gì, nhưng đây thì quát thẳng vào mặt khách không nể nang ai hết. Thái độ phục vụ không thể chấp nhận được! Bọn mình xin cạch và k bao giờ quay lại! xem tiếp
BUFFET Style Bố thí Ăn Mày - Lẩu Pháp 65 Nguyễn Khang
Vừa ôm điện thoại chơi vừa xin ăn các bạn ạ, mà ng ta quyết tâm “Say đ*o”
Chào mọi người, lần đầu viết bài lại để kể với cả nhà câu chuyện chi tiền để được làm ăn xin của chị em mình. Chả là cuối tuần rảnh rỗi con bạn bảo cả ngày ko làm ra xu nào, đi tiêu tiền đi, cho đi ăn thịt đi, thế là 3 đứa rồng rắn ra Lẩu Pháp, số 65 Nguyễn Khang chọn ngay buffet hải sản, nghĩ bụng nay thì toè mỏ rồi, bắp phê cơ mà.
Bọn mình ra quán sớm, tầm 6h hơn. Lúc đó quán chưa có kh, cô áo vàng nạnh nùng ra hỏi ăn gì, sau 3-4 lần hỏi lại thì mình cũng gọi dc 3 suất buffet 3 chai nc. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trong 3 lượt đồ đầu tiên, mỗi lượt mình dc 3 khay bò, 1 đĩa tôm 4 con, 1 đĩa cá, 1 đĩa mực và 1 đĩa bạch tuộc như hình.
Sau đó thì không có sau đó nữa ạ. Bữa ăn của chúng mình kết thúc vì cô áo vàng nạnh nùng cho chúng mình dừng. Chắc cô thấy béo quá cô thương nên tạo điều kiện cho giảm cân các bạn ạ. Quán bắt đầu đông khách và cô áo vàng bận bịu set up bàn, mang đồ cho tất cả các bàn mới vào, trừ bàn cũ là bọn mình. Dù bọn mình năm lần bảy lượt (theo đúng nghĩa đen) gọi cô cho thêm đồ. Bạn mình bảo đi 3 người cho 3 lượt đồ còn đòi gì nữa, nghe cũng hợp lý.
Sau cả nửa tiếng chờ đợi, với n lần cô áo vàng đi qua đi lại và nạnh nùng lườm mình khi mình hỏi đồ thì bọn mình vẫn ngồi chơi. Bạn mình bảo về đi, mà mình đòi chờ xem bao lâu nữa họ ra đồ nên vẫn lì ngồi xem. Đính kèm cái hình các bàn vào sau mình ko lại bảo nói quá, ai lại chờ lâu thế bao giờ. Mang đủ đồ cho chừng này bàn chắc cũng nửa tiếng thật ấy chứ. Sau cô áo vàng thì có 1 bé bê đồ qua cho bàn bên cạnh, e mình chắc nản mình quá nên gọi bé ấy lại hỏi còn phục vụ ko? Kết quả là bé ấy dúi cho 3 khay bò và ngay lập tức quay lại ghi order bàn bên tiếp. Liền, ngay và lập tức các bạn ạ, ko bố thí cho e mình lấy 1 câu. Tổn thương ghê gớm.
Cuối cùng bọn mình cũng dc 1 cô áo xanh ra hỏi ăn nữa ko, cô áo xanh bảo cô tưởng mình ăn xong rồi, cô bảo ăn gì cô mang ra, cô bảo có bò đây gì. Nên cô đổ nc dùng cho mình, cô mang cho mình 1 đĩa rau. Sau đó thì hết thật ạ. chúng mình ngồi im xem cô áo vàng và bé kia đi đi lại lại bê đồ rồi ngoan ngoãn đứng dậy thanh toán 417k vì bạn mình bảo cho nó ra Circle K ăn mì tôm ko tối về đói ko ngủ dc.
Hiện tại thì mình đã yên vị ở circle K, gặm mì tôm uống coca kể cho chúng bạn nghe đây ạ. Viết cái bài này chỉ để nhắc các đồng bạn ăn thùng uống vại như mình là nếu có ý định đến Lẩu Pháp thì ăn lót dạ trước nhé, không lại dc như bọn mình, chi tiền ra để dc làm ăn xin. xem tiếp
Chỗ này cũng dễ tìm lắm. Đi từ hướng Nguyễn Khang thì đi thêm khoảng 30m từ ngã 3, quán ở bên tay phải, kẹp giữa hàng tạp hóa và shop quần áo trẻ em. Nếu đi từ hướng Mạc Thái Tổ thì đi qua đình làng Cót tầm 50m là thấy.
T là t chuẩn bị đóng họ dài dài ở quán này rồi xem tiếp
( GÓC HỎI HAN )
Chào mọi người ạ. Chẳng là văn phòng em mới chuyển về Nguyễn Khang, lại chưa thuê được ai nấu cơm nên dạo này toàn phải gọi ship đồ ăn. Ăn linh tinh mãi cũng chán. Ai biết quán nào nhận ship đồ ăn quanh quanh khu đó không ạ ? Kiểu cơm văn phòng, hay đồ hàn ... mà ăn trưa được thì chỉ em với. Ship luôn bây giờ được thì càng tốt ạ
Em xin cảm ơnnn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Trước đây em hay đi ăn bánh mướt xáo lòng ở Huynh đệ quán 24 Nguyễn Khang, nhưng giờ không biết quán chuyển đi đâu. Ai có thông tin gì có thể cho em biết được không ạ. Hoặc ai biết quán nào ăn món này ngon thì cho e xin địa chỉ. Em cảm ơn!!! xem tiếp
k hài lòng
Hôm hay em có đi ăn gà xào bắp cải với đứa bạn ở King Dakgalbi địa chỉ: số 2 Nguyễn Khang
Mọi thứ sẽ rất vui vẻ nếu không có câu chuyện sau:
Vì quán này em từng ăn rồi, thấy khá ngon nên nay dẫn con bạn vô ăn cùng. Nó vẫn ngon như lần đầu. Em và đứa bạn đang đói như choá bị tuyệt thực 5 ngày. 2 con ăn k nói k rằng gì với nhau thì bỗng em gắp miếng gà thấy có sợi tóc. Em giật cả mình bảo c chủ quán
E-"c ơi, trong gà có sợi tóc này" - giọng vô cùng bình thường và thánh thót
Chủ quán -"hở"
Em nói lại "c ơi, trong gà có sợi tóc, em thấy sợi tóc trong gà"
Chị chủ quán -"đâu, tóc của em à"
Em:"ơ, em thấy ở đây mà"
Chị chủ quán-"tóc dài hay tóc ngắn"
Em:-"tóc ngắn ạ"
Chị chủ quán -"thì e nhặt ra đi"
Thì e cũng nhặt ra, nhưng hơi bực mình. Từ lúc đó ăn k còn ngon nữa
Lúc thanh toán có bảo :"c ơi, trong gà có tóc thì c cũng nên xin lỗi em câu chứ, c lại hỏi tóc của em à, chẳng lẽ e nhổ tóc bỏ vào gà của c."
Chị chủ quán vẻ mặt khó chịu "từ trc đến nay đồ nhà c chưa bao giờ có tóc"
Em -"thế nhưng hôm nay có tóc thì c cũng nên xin lỗi khách mới đúng chứ, cái sợi tóc đỏ lòm toàn ớt mà c cũng nghĩ em nhổ tóc ra bỏ vào đó à?"
Chủ quán :"nhưng nhà c k có ai nhuộm tóc cả"
Em bực mình :"tóc c vàng hoe kia k nhuộm là gì"
Chủ quán k thèm nói câu gì, mặc sưng lên, em bực cả mình. Ra ngoài nhìn a dắt xe tóc vàng hoe, mà kêu nhà chị k ai nhuộm tóc. Ôi chưa bao giờ đi ăn mà bực ntn cả. Sẽ kbh quay lại cái quán này du ngon hay k. Tự nhiên mất tiền mua bực vào người. Thật ra 2 đứa e cũng chẳng khó tính gì cho cam. Xin lỗi 1 câu là xong, đằng này lại còn bảo tóc của khách, xong mặt thì sưng xỉa lên.... xem tiếp
Hôm chủ nhật vừa qua em có gọi 1 cái Pizza Mexican ở ipizza - pizza & pasta 62 ngõ 87 Nguyễn Khang.
Hết hồn luôn các bác ạ!! Lần đầu tiên em được ăn pizza THỊT LỢN LUỘC và nó có hẳn 7 miếng nhé (thịt là em moi từ dưới lớp cheese lên nhé ) xem tiếp
GÓC BỨC XÚC (LẨU PHÁP 65 NGUYỄN KHANG)
hôm nay em và hội bạn có đặt bàn trên jamja ăn lẩu buffet bò 99k giảm xuống còn 59k. em biết với mức giá này cũng k đòi hỏi gì nhiều nhưng thực sự là thái độ của nhân viên hay chị chủ rất chánlúc đầu gọi 2 nồi lẩu nhân viên cho khá là đầy đủ đồ ăn nhưng khi từ lần 2 gọi bắt đầu lâu hơn. có lúc 10’ hoặc 15’ cũng k thêm đồ. mặc dù em bt có thể quán bận nhưng k 1 lời giải thích của nhân viên. mà khi em gọi đến lần thứ 4 thì viên bảo em là 10’ mới dc gọi 1 lần mà mỗi lần họ chỉ mang em dc 2 khay bò mà bàn lúc ý có tận 8 người.vì thấy lâu quá mà nhân viên k mang đồ ra bọn em có giục nhiều lần thế nên có một cô đi ra (chắc là cô quản lý) .cô ấy bảo :” thấy các anh đẹp trai quá nên gọi nhiều đồ ăn hả “ .thấy bọn em bảo là đói phải gọi nhiều nên cô ấy bắt đầu khó chịu.bàn bên cạnh cx có chuyện gì đó tương tự giống bàn em xong cô ý ra bảo :”nhìn mặt em xinh gái thế thì phải biết nghĩ chứ”.Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em đến đây . em chưa bao h bóc phốt quán nào mặc dù nó k ngon thật nhưng cái bọn em cần ở đây là thái độ của các anh chị.bọn em không ăn quỵt của các anh chị nên tại sao k thể phục vụ bthg được ạ
- [ ] xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hôm nay cả nhóm mình định ra Trần Duy Hưng ăn kem dừa nhưng ra đến nơi thì hết nên cả lũ lại đi về. Trên đường về qua Nguyễn Khang thì chợt thèm nộm bò khô nên tạt vào quán vỉa hè đối diện quán quẩy béo Nguyễn Khang.
Ngay từ khi đến cô bán hàng đã thái độ. Hỏi cô có những suất nào ạ thì cô trả lời “30k”. Nói giọng khó chịu vãi. Rồi bảo cho cháu 2 ng 2 suất thì cô ý nói “Ui dời ở đây ngta còn ăn 1 mình 2 suất kia kìa”
Vì không đủ ghế nên bọn mình gỡ ghế ra để có chỗ ngồi và đựng bát thì cô cáu gắt “Đừng có tháo ghế ra như thế!!” ủa thế không tháo ghế ra thì ngồi đâu???
Nộm 30k một bát nhưng thực sự ăn chả có gì, toàn rau và chỉ có 1 ít bò khô, 1,2 miếng bột lọc. Trước mình có ăn của cô ở ngõ 130 Xuân Thuỷ 30k ăn được 1 bát bột lọc và 1 bát nộm bò khô rồi,thái độ của cô cũng rất nhiệt tình mến khách.
Tiếp theo là bát của bạn mình ko có tí bánh bột lọc nào nhưng cô cũng không nói gì. Đến khi nó thắc mắc thì mới bảo là hết Thế là với 30k nó chỉ ăn được một chút rau sống với nộm và vài ba miếng bò khô.
Giá cả là một vấn đề nhưng thực sự không thích cái cách cô cáu kỉnh với khách. Mất tiền ăn mà còn mua bực vào người.

Edit: Mình đi 3 người nhưng 2 đứa đến trước, 1 đứa đến sau nên gọi sau. Thì bát sau cùng khônh có bột lọc và mình cũng không chụp ảnh bát đó. Bạn mình đang ăn dở mới biết là không có. Edit lại không nhiều bạn lại bảo cả 2 bát đều có bột lọc. xem tiếp
[Góc cay xè]
Nộm bò khô chua chua cay cay
-Nước chan đậm đà, siêu cay, ăn thêm miếng bò khô nữa là đã đạt đến cảnh giới ăn cay của mình ( m cũng không giỏi ăn cay)
-Nộm giòn và nhiều, đảo đều cùng với rau thơm, lá bạc hà, lạc vụn, bò khô thì siêu hợp. Ăn vào thấy thơm ngon tê tê, vị chua cay ngọt đủ cả.
- Bác còn bán cả bánh bột lọc, chan nước cay, rau thơm đầu đủ, cũng đáng để thử ạ
Quán bên bờ sông nhưng không bị mùi lắm đâu, các bác đừng lo ạ
Bác bán hàng thì xởi lởi, thích buôn chuyện )
Chấm 8/10
Giá 30k/ bát, bánh bột lọc cũng 30k/bát
Đc: Đối diện 427 Nguyễn Khang
Bán từ 3h-6h xem tiếp
(Review gà cay phô mai)
Là một con nghiện phô mai nên những món có liên quán đến phô mai mình không thể bỏ qua. Cái đợt mới nổi lên gà cay phô mai, gà xào phô mai bắp cải cũng có đi ăn thử vài chỗ, hôm nay rảnh rỗi nên lên đây rì viu cho 500 anh em
1. Gà xào bắp cải phô mai Mr.Dakgalbi 2A Nguyễn Khang (300k)
Thấy ở đây được khen nhiều nên cũng hứng khởi đi ăn. Cảm nhận là ăn cũng khá ok nhưng hơi ít gà, phô mai cũng không sẵn mà phải gọi thêm. Ở đây mình mới chỉ ăn thử gà rán sốt mật ong, quá ngọt, k hợp khẩu vị. Ăn thử nhiều gà cay sốt thì mình hợp ở Papa nhất.
2. Gà xào bắp cải phô mai SsamDak 208 Hoàng Ngân (300k)
Lần đầu tiên ăn món này là ăn ở SsamDak. Đây là quán mình thấy ngon nhất, đi 3 người mà ăn no dã man, ăn cũng khá lâu rồi không biết giờ có thay đổi gì không nhưng đợt ấy ăn combo gà xào và cơm rang là 300k. Phải nói là siêu ngon luôn, nhiều và ăn ngập mồm:)). Ưng chỗ này nhất nhưng chưa quay lại ăn thử vì đợt đó chỉ bán món này buổi trưa nên thời gian không tiện lắm:))
3. Gà cay phô mai Hansol Chicken factory, Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình 1 (300k)
Lại một lần nữa nghe dân tình tung hô nên cũng đến ăn thử. Và mình ăn món này ở đây 3 lần rồi. Đợt đầu mới nổi thì người ta nấu sẵn rồi bưng ra, đợt sau thì sáng tạo hơn, để lên cái giá rồi đốt một cái bếp cồn nhỏ phía dưới. Cảm nhận chung là vị đợt nào nó cũng như nhau, khá ngon nhưng với đứa ăn cay kém như mình thì thấy khá cay, ăn nhiều dạ dày hơi chíu khọ. Gà ít nhưng viền khoai lang xung quanh nhiều, thêm hành tây, cà rốt, phô mai nên ăn lần nào cũng no không ăn hết (ăn cùng 2-3ng). Bonus thêm là ở đây có canh kim chi siêu ngon, đặc biệt là đậu phụ ăn rất tuyệt
4. Gà xào bắp cải phô mai Choson Food 109 Ô Chợ Dừa (cái ảnh chống cằm mình quên chèn chữ:))
Chỗ này mình không nhớ giá, đợt đấy ăn theo combo hình như là 200k. Theo cảm nhận thì chỗ này quảng cáo mạnh hình ảnh hoành tráng nhưng đến ăn hơi thất vọng xíu, chảo to nhưng suất ăn nhỏ:)) Vị thì thua xa 3 quán trên. Nói chung ăn một lần và không có ý định quay lại.
Mình có ăn thử gà phô mai bên simisi ( k biết viết đúng chưa) chùa láng nhưng siêu thất vọng, không hề ngon, được mỗi giá siêu rẻ nên ngậm ngùi tiền nào của nấy.
Trên là review theo ý kiến chủ quan của mình. Tiện đây có bạn nào biết bạn nào bán đồ ăn vặt như cơm cháy, khô gà, khô heo quanh khu vực phạm văn đồng, hoàng quốc việt, nghĩa tân, cầu giấy thì chỉ mình với ạ. Thăn kiuuuu xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - All about "Lòng"-
Chuyện một cô gái ở Hà Nội bị "lòng" vật vào lúc 9h đêm.
Chuyện kể rằng đầu ngõ 445 Nguyễn Khang, có quán lòng bán tất tần tật thứ từ cháo lòng, bún lòng, cháo tim cật, bún đậu mắm tôm đến lẩu cháo "có lòng" và đặc biệt là dồi, lòng, dạ dày chần nguyên đĩa.
Ôi mẹ ơi, nếu không bị dọa ăn nhiều lòng quá là bị gout chắc mình sẽ tẩn thêm một suất "lòng nguyên đĩa" nữa.
Cảm giác xì xụp bên nồi lẩu cháo nghi ngút khói gọi thêm một đĩa lòng chần giòn giòn, sần sật với mắm tôm, thêm tý rượu cay nồng, pha một bát gia vị nhiều ớt rồi thưởng thức vào cái tiết trời đầu đông se se lạnh này thì mê man khỏi nói.
Quán ngay đầu ngõ, anh chị chủ thân thiện, chu đáo với nhiệt tình vô cùng. Quán nhỏ mà đông khách, từ các bô lão sành ăn quanh khu đến mấy bạn trẻ lỡ bữa vào ăn tạm bát cháo rồi đâm nghiền đến hội chị em bạn dì, trẻ già, trẻ nhỏ đi ăn mấy tăng rồi vẫn vào quất thêm đĩa lòng, nồi lẩu.
Nhấc mông dậy để đi với một cái bụng no kễnh vẫn nghe loáng thoáng khách cười nói với chị chủ: "Chị bán đây lâu chưa, sao em ở đây mà không biết có quán lòng ngon thế nhở"
Tham ăn quá nên em chỉ kịp chụp đĩa lòng chần, các bác thông cảm nha xem tiếp
(Góc khen chê) dành cho các bạn khu CẦU GIẤY
1. BINGO 47 TÔ HIỆU
đồ ăn simple. Kimpap chiên k ngon lắm. Cơm k dc dẻo cho lắm
2. LẨU NƯỚNG HIROSIMA 92 NGUYỄN KHANG
phải nói là Tệ. Đồ ăn k ngon lắm, giá đắt. 40k 1 đĩa bé tẹo. Bếp nướng cũng k thích. Thua nhất nướng=》 k bao giờ quay lại.
3. NGỌC THẠCH QUÁN 25 NGÕ 181 XUÂN THỦY
cực kì Ưng quán này. Đồ Ngon. Giá RẺ. Chỗ ngồi đẹp. Sạch sẽ.Làm việc khá chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi đông khách nên phải chờ hơi lâu tẹo. =》 giá từ 13-30k. Quá rẻ luôn
4. BINGSU 58 NGUYỄN KHÁNH TOÀN.
ĐỒ ĂN NGON rẻ, phục vụ ok. Chỗ ngồi đẹp. xem tiếp
Góc Nên Thử
Có ai như mình là fan ruột của bún cá như mình không????
Các quán hay ăn hơi xa nay đi chơi đoạn Nguyễn Khang đập luôn vào mắt quán bún cá rẽ vào thử luôn cho bõ ai ngờ số đỏ ăn trúng quán ngon cá rán ngọt thịt, có thêm chả j j cùng trong bát ăn hay phết
bác nào có dịp vào mà thử
quán trong ngõ 401 Nguyễn Khang xem tiếp

Quanh đường Nguyễn Khang có quán ăn nào ngon mà giá cả phải chăng không ạ? Em học ở trường cả ngày nên muốn tìm chỗ nào đó ăn trưa, em cảm ơn ạ. :33 xem tiếp
Một trong những địa điểm trà mình thấy ưng nhất bên cạnh Teacup 43 Quán Thánh, The lissom palour Nguyễn Hữu Huân, Cup of tea Nguyễn Khang,... nếu mọi ng thích thì mình sẽ review lại từng quán! xem tiếp
<Góc phản bội>
Dingtea 85 Nguyễn Khang chuyển sang 54 Duy Tân, các bạn chuyển địa điểm chuyển luôn cả sự tín nhiệm của khách hàng lên mây luôn à. E không cần phải nói nhiều, mọi người nhìn cái tem trên 2 côc mọi người hiểu luôn. E order trà sữa chanh leo và trà sữa dâu tây, cửa hàng ship ngay cho e 2 cốc fruit . Không đúng vị là 1 phần cộng thêm 2 cốc nước nhạt phèo không tưởng, tiền bỏ ra mua cốc nước đúng giá mà như uống hàng khuyến mãi bố thí cho khách, gọi điện cho cửa hàng thì cứ kêu chị chờ e kiểm tra lại các thứ abc.... Xin thề không bao giờ gọi lại của bên Dingtea 54 Duy Tân nữa.
P/s : e order trực tiếp cửa hàng không qua 1 ap nào ạ xem tiếp
[Góc khen thần thánh]
Trứng vịt lộn lá ngải và bánh giò nóng
Quán chị bán vỉa hè đối diện 437 Nguyễn Khang
Chị bán từ 3h chiều đến tầm 7h tối là hết
Trứng lá ngải 8k/c
Bánh giò 12k/c, thêm giò là 5k
Giá vừa phải ko rẻ nhưng ngon thần thánh ko biết tả thế nào
Nếu ai muốn ăn thử thì hãy gọi trứng lá ngải vì nước lá ngải rất mềm và ngon
Bánh giò mình ăn lúc 6h tối mà vẫn nóng hổi bốc hơi, nhân bánh giò thơm hơn hẳn so với mấy loại bánh giò công nghiệp bán vỉa hè khác
Mình ko biết chụp với chỉnh ảnh gì cả nên có thế nào thì chụp vậy thôi
Tình cờ ghé vào ăn 1 lần mà từ đấy cứ nhung nhớ mãi, thỉnh thoảng lại phải ghé thăm xem tiếp
[Góc bình thường] [Khen view] [Hutong Nguyễn Khang]
Không biết đã có ai ghé Hutong - Hot pot Paradise mới ở Nguyễn Khang chưa nhưng hôm nay sau khi mình tới đây thì thấy đồ ăn cũng khá là bình thường theo vị giác của mình.
Vì nhân dịp khai trương nên 1 bàn sẽ được tặng thêm 1 nước lẩu không cay, tức là 1 bàn sẽ có 2 loại nước lẩu, 1 cay và 1 không cay. Cả 2 loại nước lẩu đều thơm dịu lúc đầu nhưng mặn về sau. Nước lẩu cay thì không cay như mình muốn, vì mình nghĩ lẩu Hongkong phải cay (ít ra theo kiểu Trung quốc ) dù mình chọn mức cay vừa nhưng với mình thì như thế chỉ là cay ít
Đồ ăn thì có Combo và gọi lẻ món như nhiều restaurant khác thôi. Có bò, gà, hải sản, rau, và một số món khác như bánh bao, chả viên,...cùng đồ uống. Nói chung nhìn qua menu thì không có món gì đặc biệt lắm. Đồ ăn thì khá tươi, thơm.
Nhưng mình hơi buồn về bạn nhân viên phục vụ hôm nay 1 xíu, là vì mình đi 2 người, sau 1 lúc xem menu thì mình có chọn combo 159k hay 198k gì đấy mình không nhớ rõ, nhưng đấy lại là set 4 người, tức là hơn 600k cả set đấy chứ không phải tính theo người, mà mình không hề được bạn ấy tư vấn hay nhắc gì cả @@ Đến lúc thanh toán thì mình mới xem lại menu và thấy dòng set dành cho nhóm 4 người bé nhỏ phía dưới :(( Thế nên về lượng thức ăn thì cũng phù hợp thôi chứ không hề nhiều nhé. Đấy là mình đã gọi thêm món ngoài nữa mà 2 người vẫn ăn gần hết set 4 người đấy @@ hoặc là mình ăn quá nhiều @@ nên các bạn có gọi combo thì lưu ý đọc kỹ cái dòng nhỏ phía dưới để gọi cho phù hợp ạ
À khen rất khen về cách bày trí của Hutong. Siêu xinh xem tiếp
( Góc khen )
Lẩu 46 Nguyễn Khang.
Ở đây có lẩu ếch, bò nhúng dấm, lẩu riêu cua sườn sụn và một số món ăn ngoài, đa phần là gà và ếch.
Trên hình là mình ăn lẩu ếch 2 ng 150k, chân gà rang muối 60k và ngô chiên 30k tại đói qua nên mình đổ hết đĩa ếch vào nồi rồi ) Mà đc nhiều đùi ếch lắm cơ.
Quán ở đây mình ăn mấy năm rồi, cũng hay tụ tập bạn bè ở đây vì chỗ ngồi ok, có điều hoà, ăn rẻ và ngon. Hôm qua mình ăn ko hết, vẫn còn để lại rau và mì ) Nước lẩu chua cay, đậm đà ngon lắm mà no quá ko ăn hết đc.
Các món về ếch ở đây cũng khá ngon, mình ăn mấy món rồi nhưng cứ hay bị quên tên. Giá cả dao động từ 60k-90k 1 món. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình. Hôm qua 9h30 mình mói đi ăn mà các bạn ý dễ chịu lắm. 2 người ăn hết tổng cộng 265k cả bia mà no căng luôn.
Sẽ còn quay lại nhiều xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm qua mình có đến Hutong 70 Nguyễn Khang thẩm vị nên review ngay cho nóng
Thật ra đồ ăn thì mình ko chê trách nhiều nhưng vấn đề mình muốn nói ở đây là tác phong phục vụ...Mình có gọi điện đặt trc đã được xác nhận giữ bàn gần cửa sổ và khi đến nơi trước cả giờ hẹn thì mình được xếp bàn tận trong cùng sát nhà vệ sinh haizzz...tiếp theo đó, mình cảm giác như robinson trên đảo hoang các bạn ạ :(( chả nhân viên nào đoái hoài cho đến khoảng một thời gian và phải gọi ầm lên để kêu sự chú ý. Tiếp theo đó các bạn đưa cho mình menu buffet để tích món, lại tiếp tục chờ đằng đẵng như nàng tô thị chầu chồng...các món ra rất rất lâu và thiếu rất nhiều món được tích, cho dù gọi và giục giã rất nhiều lần nhưng các bạn nhân viên cũng lúng túng chỉ ậm ừ rồi lại mất hút. Quá khổ sở cho một bữa ăn giá không hề rẻ trong chuỗi các nhà hàng hotpot buffet hiện nay. Sai lầm cho một buổi tối thư giãn...và với giá buffet 298k/người mình chỉ thắc mắc không hiểu sao mỗi suất được định mức hẳn 1 CON TÔM luôn và được đưa ra cuối cùng nhất khi mình chuẩn bị đứng lên tính ra chỉ được vài ba miếng thịt trong 2 tiếng ngồi chầu hẫu...mình rất hiền thôi nên không phản ánh trực tiếp gì với nhà hàng chỉ than thở trên đây xem có ai gặp trường hợp vậy không hay tai mình đen...hutong ah - say goodbye xem tiếp
[Mỏ khoét Hải Phòng]
Tình cờ được 1 chị cùng cơ quan giới thiệu nên tối xách xe rủ bạn đi ăn luôn. Chị chủ quán này là dân hải phòng chính hiệu, trước ăn vặt như mỏ khoét thành ra đặt tên quán nthe . Thấy bảo trước chị bán online đắt khách lắm nên quyết định nghỉ việc văn phòng luôn )
Quán ở 83 Nguyễn Khang, thật ra quán mới mở, lại đúng chỗ khuất nên tìm hơi khó
Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là sạch, hiếm có hàng ốc nào ở HN mà tớ thấy sạch như thế, từ bán ghế đến ko gian xung quanh. Hôm t với con bạn đi ăn đầu tiên là bánh bèo, bánh gói trong lá r chấm với nc chấm có viên thịt, giá bánh như trong hình kia là 25k, thực ra t ko ấn tượng lắm nên cũng k nhận xét nhiều về bánh.
Tiếp là bát ốc xào dừa, thề là best ốc xào dừa luôn )). Chị chủ ngâm ốc r còn rửa lại thêm mấy nước cho sạch r tự chị ý chế biến, nước chấm ốc kia cũng là nước ốc luộc r chị tự chế nước chấm chứ ko phải nc mắm bthg hay ăn. Lúc bê ra còn cả khay gừng, ớt, lá chanh các thứ r chị còn hướng dẫn nhiệt tình nên bỏ thêm gia vị gì vào ). Bát kia t nhớ ko nhầm có 30-35k. Ăn xong bát này bọn t còn gọi thêm ốc đỏ luộc mắm, con ốc tin hin mà ăn phải gẩy từ rìa mới ăn được ấy ). Thề ăn cái con tin hin mệt lắm chả bõ, được cái nước mà luộc ốc đấy ăn cũng ngon lắm, nhưng có ăn thử cho biết chứ bảo ăn lại cũng k ăn. Tớ nghe còn bảo quán chị ý có ốc mút ( ốc dài dài) xào dừa cũng ngon nhưng chắc do hôm đến ăn hết nên k thấy chị chủ giới thiệu
Ăn con ốc tin hin kia chả bõ dính răng nên quyết định gọi thêm bát gà tần. T thấy gia vị ổn mỗi tội gà chưa tới nên k mềm
Quán chị ý còn cả bmy pate, xôi pate mà nghe chị cùng cquan review ngon lắm nhưng ko còn bụng ăn nên hsau quay lại thử vậy )
Giá cũng hợp lý mà lại ngon thì tội gì ko thử nhỉ. Hihi xem tiếp
Đùa thôi với giá 25k thì ăn ở đây quá ổn ạ, lần sau ăn sẽ để ý gọi ít bún hơn.
Ah trà đá free nữa.
—-
Tuy nhiên mình vẫn muốn tìm những hàng kiểu thanh chua nhẹ nhàng hơn, ăn cảm giác sẽ không bị ngộn.
—-
Bún riêu cô Luyến
Ngõ 255 Nguyễn Khang( đường này nhà số lẻ nó ở ngách phía trong không phải mặt đường nha). xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi có quán cafe nào khu Cầu Giấy - Nguyễn Khang, mà đồ ngon ngon yên tĩnh một chút để học hay đọc sách không ạ?
Với cả quán nào bánh cuốn trứng ngon ngon không ạ? Em cảm ơn. xem tiếp